Tác giả: Diane Palframan, Epoch Times | Dịch giả: X Toàn
14 Tháng Mười Một , 2015

Leon Lee, đạo diễn bộ phim ‘Thu hoạch con người’, nhận giải thưởng AIB bên cạnh phóng viên và nhà báo của CNN cô Hala Gorani (Ảnh của AIB)
<!->
Một bộ phim tài liệu kể về tội ác giết hại hàng vạn tù nhân lương tâm Trung Quốc để cướp lấy nội tạng đã chiến thắng giải thưởng Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Quốc tế AIB năm 2015 cho hạng mục phim tài liệu điều tra quốc tế xuất sắc nhất. Trước đó cũng trong đầu năm nay, bộ phim này cũng đã nhận được giải thưởng Peabody uy tín.
Khi chiến thắng trong giải thưởng mới nhất này, đạo diễn Leon Lee nói: “Đây là một niềm vinh dư to lớn cho tôi và nhóm làm phim, những người đã sát cánh với tôi trong tám năm để thực hiện bộ phim này. Tôi hi vọng lúc này giải thưởng sẽ khiến nhiều người hơn nữa có động lực thúc đẩy để xem bộ phim và quan trọng nhất, đó là nó sẽ tạo ra một sự khác biệt và chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng người.”
Vượt qua các bộ phim của BBC, Sky news và các đài khác, bộ phim đã được các giám khảo bình chọn, và họ nói rằng bộ phim “lột tả được sự khủng khiếp của câu chuyện qua các bằng chứng đáng tin cậy và nghiên cứu chủ động”, thêm nữa câu chuyện này “rõ ràng cần phải được biết tới rộng rãi hơn nữa”.
Nhà sản xuất của bộ phim này là Flying Cloud, một công ty độc lập, quy mô nhỏ có trụ sở ở Vancouver, Canada.
Quảng cáo
Simon Spanswick, giám đốc điều hành của AIB, hiệp hội có trụ sở ở Anh Quốc, đồng quan điểm với các giám khảo rằng: “Mặc dù tôi không phải là một giám khảo, nhưng với tư cách là một cựu sản xuất chương trình, tôi có thể thấy bộ phim này rõ ràng là xứng đáng đoạt giải. Việc các công ty sản xuất nhỏ có các sản phẩm thực sự tốt chiến thắng giải thưởng AIB không phải là điều gì lạ thường, và giải thưởng này sẽ gây ảnh hưởng và làm cho chương trình được bán rộng rãi hơn.
Bộ phim “Thu hoạch con người: Buôn bán nội tạng trái phép tại Trung Quốc” kể câu chuyện về việc làm sao mà chỉ trong một vài năm, Trung Quốc lại tạo ra được một nền thương mại cấy ghép nội tạng lợi nhuận cao, quy mô lớn mà không hề có một hệ thống hiến tạng.
Bộ phim điều tra về nguồn gốc của nội tạng và tìm hiểu làm sao mà các bệnh viện Trung Quốc có thể cung cấp dịch vụ cấy ghép trong chỉ vài tuần trong khi thông thường các bệnh nhân ở phương Tây phải chờ đến hàng năm.

Leon Lee, đạo diễn của bộ phim “Thu hoạch con người” đứng bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh Quốc, nơi bộ phim tài liệu vạch trần nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc được trình chiếu vào ngày 4, tháng 11 (Ảnh của David Sun/Epochtimes)
Sự thật được phơi bày là: Nội tạng đã được thu hoạch thông qua việc cướp mổ từ thân thể của các tù nhân lương tâm, trong đó bao gồm những người thực hành môn Pháp Luân Công, một môn rèn luyện tinh thần cổ xưa, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, và người theo Đạo Cơ đốc. Bộ phim tiết lộ rằng những người thực hành Pháp Luân Công là đối tượng được nhắm tới nhiều nhất.
“Khi tôi vô tình biết đến tội ác này năm 2006, tôi đã không thể tin nổi dù chỉ một chút. Tôi nghĩ rằng chuyện đó thật vô lý”, ông Lee nói. Dù vậy, ông đã quyết định tìm hiểu vấn đề, và cuối cùng tin chắc rằng việc mổ cướp nội tạng thực sự đang diễn ra trên diện rộng tại Trung Quốc.
Người ta ước tính có khoảng 40.000 tới 60.000 người bị giết để lấy nội tạng từ năm 2003 tới năm 2008, mặc dù ông Lee có đề cập tới một đoạn ghi âm lời của một bác sỹ quân y Trung Quốc nói rằng số người bị giết đã vượt quá 600.000. “Một nguồn tin khác nói rằng con số có thể là 2 triệu”, theo ông Lee. “Trong bộ phim thì chúng tôi đã thận trọng khi đưa ra các con số. Những gì trong phim chỉ diễn tả phần đỉnh của tảng băng”.
Bộ phim này đã được trình chiếu ở Quốc hội Anh Quốc trước lễ trao giải AIB.
Ông Lee thừa nhận rằng nhiều lúc ông cảm thấy tuyệt vọng, nhưng sau khi chiến thắng giải Peabody, bộ phim đã giành được sự quan tâm của các kênh truyền thông chủ đạo. Ông nói: “Những người điều hành các kênh truyền thông nói với tôi rằng họ đã nghe về việc mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc nhưng chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận vấn đề đó”. Bây giờ, điều đó đã thay đổi. Bộ phim đã được phát sóng ở 20 quốc gia và cũng có thể xem được ở Trung Quốc dù là không qua các kênh chính thức. Ông Lee thừa nhận rằng: “Là một nhà làm phim, tôi phản đối việc ăn trộm bản quyền nhưng bạn có thể mua bộ phim ở Trung Quốc chỉ với giá 10 Nhân dân tệ [1.6 đô la]”.
Ông Lee ngày càng bị thuyết phục bởi sức mạnh của bộ phim. Dù ông thừa nhận rằng cần làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn lại các hành động dã man đang diễn ra tại Trung Quốc, nhưng ông tin là sự thay đổi đang tới và việc nâng cao sự hiểu biết sẽ có ích cho quá trình thay đổi này.
“Khi mọi người hỏi tôi về điều mà bất cứ ai cũng có thể làm khi mà Trung Quốc quá lớn và nhiều uy quyền, tôi nói với họ rằng hãy nói sự thật với gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp, bởi vì càng nhiều người biết về điều này, nó sẽ càng nhanh chóng kết thúc”.
(Trailer quảng cáo của bộ phim)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét