Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Biểu Tình lớn:(CSVN Hết bán đất, giờ bán biển!) Hàng trăm gia đình dân Thanh Hóa biểu tình đòi trả lại biển!

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/223667-bieu-tinh-ThanhHoa-6.jpg
THANH HÓA (NV) Hàng trăm gia đình ngư dân tỉnh Thanh Hóa đã biểu tình suốt 4 ngày qua, đòi nhà cầm quyền trả lại bãi biển Sầm Sơn, nơi họ đã neo đậu tàu thuyền suốt bao đời.
<!->
Theo sự tường thuật của một số báo trong nước, suốt từ ngày 29 tháng 2, 2016 đến nay, người dân địa phương xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, đã biểu tình trước trụ sở ủy ban tỉnh Thanh Hóa phản đối việc nhà cầm quyền lấy đất khu vực neo đầu tàu thuyền giao cho Tập đoàn FLC làm ảnh hưởng sinh kế.

Họ đã khiếu nại nhiều lần từ cuối năm ngoái đến nay nhưng đều bị tảng lờ và chỉ đưa ra sự đền bù thiệt hại rất nhỏ. Từ tháng 10 năm ngoái, nhà cầm quyền tỉnh đột ngột giao cho “tập đoàn FLC” toàn bộ tuyến bờ biển sầm uất, dài 3.5km dọc đường Hồ Xuân Hương thuộc thị xã Sầm Sơn “cải tạo, nâng cấp” với vốn đầu tư lên đến 221 tỉ đồng.
Khi hay tin này, từ những người buôn bán nhỏ kinh doanh du lịch tại các quán dọc bờ biển đến các ngư dân có ghe tàu neo đậu ở đây đều chới với.
Theo lời trần tình của người dân địa phương trên tờ Nông Nghiệp Việt Nam, “những việc làm của Tập đoàn FLC như ngăn đường ra biển, không cho người dân khai thác thủy sản gần bờ trước mặt của khu nghỉ dưỡng đã được người dân phản ánh nhiều lần lên chính quyền xã Quảng Cư và thị xã Sầm Sơn nhưng vẫn không được giải quyết triệt để, khiến họ bức xúc. Ðến nay, tỉnh lại tiếp tục thu hồi đất khu vực neo đậu tàu thuyền khiến bà con bất bình lên tỉnh để phản đối. Người dân trải chiếu, bạt ngôi lì trước cổng UBND tỉnh Thanh Hóa.”
“Họ lấy hết đất nông nghiệp, đất rừng của chúng tôi còn cấm không cho chúng tôi khai thác thủy sản, đánh bắt gần bờ. Sắp tới đây họ còn cải tạo hết bãi biển không cho chúng tôi neo đậu tàu thuyền nữa mà phải chuyển ra tận cảng Hới (xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn) và vào tận xã Quảng Hùng (Quảng Xương), xa cả chục km để neo đậu, vừa trái đường, đi lại khó khăn,” ông Trương Duy Chông nói với tờ Nông Nghiệp Việt Nam.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/223667-bieu-tinh-ThanhHoa-2-60.jpg
Người dân ngồi bệt dưới lòng đường giơ cao tấm biển đòi “trả lại biển Sầm Sơn.” (Hình: VNExpress)
Rất đông người dân cho biết nghề chài lưới đã gắn với người dân Sầm Sơn đã bao đời, giờ đây Tập đoàn FLC về đây đầu tư xây dựng đã làm cho cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn. “Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương cần lắng nghe ý kiến, tâm tự nguyện chính đáng của bà con.”
Nhiều người đi biểu tình mang theo và giơ cao các khẩu hiệu được viết vào các bìa carton như: “Trả lại biển Sầm Sơn,” “Trả lại Sầm Sơn cho dân,” “Biển là tất cả của dân”...
Do các tuyến đường dẫn vào UBND tỉnh Thanh Hóa đã bị chặn lại nên người dân Sầm Sơn đã vây kín tượng đài Lê Lợi, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, thậm chí nhiều người còn đứng, nằm la liệt dưới lòng đường Trần Phú và đại lộ Lê Lợi khiến cho giao thông qua đây bị tắc nghẽn nghiêm trọng, theo sự mô tả của tờ Người Lao Ðộng.
Tất cả các vụ “quy hoạch,” giải tỏa, đền bù của nhà cầm quyền đều mang tính áp đặt, quá thấp so với giá trị thật nên đẩy người dân vào cảnh khốn cùng. Hàng ngàn vụ biểu tình tập thể nhiều khi dẫn đến bạo động chỉ vì chính sách cướp ngày của nhà nước. (TN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét