Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

Triển Lãm 45 năm tranh Đào Hải Triều

Theo như lời phát biểu của Nhà văn Diên Nghị, thì trong vòng thời gian 25 năm qua tại vùng Thung Lũng Hoa Vàng San Jose này, có thể có nhiều người từng biết đến Hoạ sĩ Đào Hải Triều, một hoạ sĩ đất Quảng Nam, đã định cư tại đây khá lâu và đã nhiều lần trưng bày những hoạ phẩm của anh, được giới thưởng ngoạn không riêng gì đồng hương Việt Nam mà các sắc dân tại địa phương người Mỹ, người Mễ, các di dân Á Châu đón nhận, chia xẻ.<!->
Và trưa hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 2 năm 2016, Phòng Triển Lãm đánh dấu 45 năm cầm cọ của Hoạ sĩ Đào Hải Triều, lần nữa được chính thức mở cửa, tại Hội trường Câu lạc bộ Mây Bốn Phương, số 730 đường số 2, thành phố San José, bắc California, với sự tham dự khá khiêm tốn của một số anh chị em văn nghệ sĩ trong vùng cùng bạn bè, thân hữu trong giờ khai mạc. Theo chỗ chúng tôi được biết, thì cùng vào giờ trưa này, buổi Ra mắt sách Lịch sử Việt Nam của Giáo Sư Hùng từ xa đến cũng đã được tổ chức tại Hội Cựu Tù Nhân chính trị,
Cuộc triển lãm gồm cả trăm bức họa, có nhiều bức khuôn khổ khá lớn, được trưng bày kín cả căn phòng rộng, và sẽ tiếp tục mở cửa suốt tuần để đón khách. Thứ Sáu tuần tới sẽ mở cửa Phòng tranh thứ Hai, và ngày 6 tháng 3 sẽ mở tiếp Phòng tranh Thứ Ba với mấy trăm hoạ phẩm chưa hề được trưng bày lần nào.
Theo Hoạ sĩ cho biết thì qua bốn mươi lăm năm sáng tạo, anh đã đạt được con số ngàn bức tranh và ba phòng tranh lần này được mở ra liên tiếp, mong được tiếp đón thân hữu bốn phương nếu có dịp ghé lại thành Phố San Jose. Riêng phóng Triển lãm thứ Nhì do một công ty Hoa Kỳ bảo trợ, sẽ được mở cửa vào cuối tháng này và kéo dài suốt 3 tháng liền.
Sau đây là một vài hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào trưa nay, xin được mời Quí Bạn xa, gần cùng chia vui với Hoạ sĩ Đào Hải Triều,

Và phần hình ảnh trên Yotube :


Thân ái,
mpd

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét