Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Dân phố cổ Hà Nội trổ tài châm cứu, cứu sống ông Tây ngất & co giật giữa phố

Dân phố cổ Hà Nội trổ tài châm cứu, cứu sống ông Tây ngất & co giật giữa phố





Hoan hô dân mình có mẹo hay quá. Cứ thế này thì làm gì còn chuyện khách đến không dám quay lại Việt Nam?

Theo người dân kể lại thì ông Tây này bị ngất ở chợ Hàng Bè, người dân gọi cấp cứu 30' nhưng không thấy đâu. Cho rằng ông tây bị đột quỵ nên người dân đã chủ động sơ cứu. May mắn ở đó người ta có kim khâu, dân mình nhiều người giỏi châm cứu 10 đầu ngón tay, ngón chân.

Theo thông tin mới nhất thì đã cứu được rồi. Chứ để ông nằm ngoài đường tím tái thì nguy hiểm lắm. Tuyệt vời tinh thần, tấm lòng người Việt.

<!->

Hình ảnh bởi Trịnh Gia Bách.


Người dân Hà Nội 'sơ cứu' cho ông Tây

Dân phố cổ Hà Nội trổ tài châm cứu, cứu sống ông Tây ngất & co giật giữa phố

Nhiều người dùng quạt giúp không khí xung quanh thoáng đãng hơn

Dân phố cổ Hà Nội trổ tài châm cứu, cứu sống ông Tây ngất & co giật giữa phố

Theo thông tin mới nhất từ thành viên Trịnh Gia Bách (otofun) thì người dân đã cứu được ông Tây

Dân phố cổ Hà Nội trổ tài châm cứu, cứu sống ông Tây ngất & co giật giữa phố

Ông Tây đã tỉnh lại và xin phép không đi cấp cứu nữa

Dân phố cổ Hà Nội trổ tài châm cứu, cứu sống ông Tây ngất & co giật giữa phố

Xe cấp cứu đến khá muộn
Tuy nhiên theo như tìm hiểu thì phương pháp này chưa được công nhận. "Thạc sĩ Lương Quốc Chính – Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai cho rằng đây chỉ là trong “truyền thuyết”. Khi bị đột quỵ nếu châm kim và nặn máu lên 10 đầu ngón tay không có tác dụng trong cấp cứu và điều trị đột quỵ."

May mắn là ông Tây đã tỉnh lại, nếu xui miệng có vấn đề gì thì dân mình lại nguy to. Tình thế cấp bách, cấp cứu không thấy thì cũng khó mà làm gì khác được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét