Tối 11/9, cả khu ngõ Thông Phong (quận Đống Đa) rung chuyển vì tiếng nổ lớn. Đích thân Giám đốc Công an Hà Nội đã tới hiện trường.
Khoảng 18h50, một tiếng nổ lớn như bom phát ra từ ngôi nhà nằm trong ngách 64 ngõ Thông Phong ( Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Vũ Minh Quân.<!-->
Một nhân chứng cho biết, tiếng nổ lớn làm rung chuyển đồ đạc trong nhà, khói mù mịt trong ngách 64 kèm mùi thuốc pháo nồng nặc. Nhiều người sống cùng ngách tháo chạy khỏi nhà ra ngõ. Ảnh: Vũ Minh Quân.
Sau vài phút, người dân chạy tới ngôi nhà xảy ra sự nổ thì phát hiện một người đàn ông trung niên nằm bất động trước hiên. Khung cửa xếp bằng sắt bung khỏi tường, biến dạng đè lên nạn nhân. Nhiều thân tre, gỗ vụn nát bắn tung tóe. Theo một nhân chứng, nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Quốc Đạt, người trú tại ngõ, 60 tuổi. Ảnh: Tiền phong.
Không lâu sau đó, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi chạy khỏi ngôi nhà ra đầu ngõ, hoảng sợ cầu cứu. Nạn nhân bị thương nặng, máu chảy nhiều trên mặt. Người này được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo nhân chứng, ngôi nhà bị nổ có 6 người, gồm ba thế hệ chung sống. Thời điểm xảy ra sự việc, ngõ Thông Phong nhiều người đi lại. Ảnh: Lê Hiếu.
Ít phút sau, Đội đặc nhiệm, Phòng cảnh sát hình sự CS Hà Nội đã có mặt, và tiến hành phong tỏa hiện trường, thu thập các chứng cứ liên quan.
Gần 21h, xe cứu thương đưa thi thể một nạn nhân ra ngoài.
Nhiều người ở ngõ Thông Phong bàn tán về vụ nổ.
Đến 21h45, hiện trường vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt.
Giám đốc Công an CS Hà Nội Nguyễn Đức Chung (áo trắng) đích thân tới hiện trường. 22h, hắn và nhóm công tác rời khỏi khu vực này.
Nhìn Ra Bốn Phương
▼









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét