Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Rồi Mai Sóng Thần sẽ bắt Nhật Bản phải Trả nợ ?

Hàng ngàn con cá heo, cả cá nhỏ lẫn những con đã trưởng thành đều bị sát hại một cách dã man. Tại vịnh Taiji, tây nam Nhật Bản, nước biển còn chuyển thành màu máu và được người dân ví von gọi với cái tên mỹ miều - thủy triều đỏ - để chỉ cảnh máu của những con cá heo bị sát hại nhiều đến mức làm nước biển chuyển thành màu. Đó là những cảnh năm nào cũng diễn ra ở Nhật Bản, đặc biệt là vào mùa săn cá heo – từ tháng 9 đến tháng 2 hằng năm.

Tháng 9 hằng năm là thời điểm Nhật Bản bước vào mùa săn cá heo.
Năm nay, mùa săn cá heo bắt đầu từ ngày 16.9. Những ngư dân sẽ dùng lưới,
mồi nhử để dụ các con cá vốn là loài thông minh và thân thiện với con người.
Đây là một hoạt động truyền thống của Nhật Bản, chủ yếu tại thị trấn trấn nhỏ 
Taiji
cách Tokyo 248 dặm về phía Tây.
Hoạt động này đã có từ thế kỷ XVII và cho đến nay vẫn duy trì. Tuy nhiên, nhiều 
năm nay nó đã vấp phải sự phản đối dữ dội của dư luận phương Tây.
Nhiều ý kiến ho rằng người Nhật Bản đã tạo ra những cuộc thảm sát kinh hoàng 
trong lịch sử đối với loài vốn được coi là bạn của con người như cá heo.
Thế nhưng, cứ đến tháng 9 là cảnh tượng này lại diễn ra. Hàng ngàn con cá
heo bị giết hại.
Nhiều đến mức nước biển trong xanh chuyển thành màu máu của cá heo
Các hiệp hội bảo vệ môi trường và chống săn bắt cá heo thế giới đã nhiều
lần gửi đơn đến Lãnh sự quán Nhật Bản để yêu cầu các ngư dân chấm 
dứt hoạt động giết mổ cá heo.
Nhưng người Nhật Bản cho rằng đây là truyền thống của họ và không 
thể bỏ được vì thịt cá heo vừa có thể cung cấp thức ăn vừa đem lại 
nguồn lợi kinh tế lớn cho các ngư dân Nhật Bản.
Năm nay, cuộc thảm sát cá heo ở Nhật Bản lại bắt đầu vào mùa và sẽ
lại có thêm hàng ngàn con cá heo nữa bị sát hại. Cảnh thủy triều đỏ lại 
tiếp tục diễn ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét