Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Một Cuộc Phỏng Vấn - Thơ Vui của Chẫm Tá Nhân

 Job Interview

image.jpeg

MỘT CUỘC PHỎNG VẤN

Anh chàng nọ nộp đơn xin việc.
Hãng cần người, lập tức gọi ngay
Đến gặp Trưởng Phòng cùng trong ngày
Để phỏng vấn liền tay, sốt dẻo.
Ông Trưởng Phòng nhìn anh, và bảo:
"Trước tiên, hãy khai báo tên anh."
"Tên tôi là T.T,, thưa ông."
"Tên đầy đủ, rõ ràng ấy chứ!"
"Thưa, Trần Truồng, chỉ có hai chữ."
"Vậy còn tên ông bố của anh?"
"Ổng tên là T.T, thưa ông."
"Cái gì? Anh đàng hoàng một chút!
Tên bố anh, nói rõ tôi biết!"
"Vâng, ổng tên Trần Trục, ông à."
"Còn nơi mà anh sinh ra, là?"
"Dạ, tôi sinh ở T.T. ạ!"
"Sinh ở đâu? Anh nói cho rõ!"
"Ở Thủ Thừa, cũng khá xa đây."
"Khả năng anh?, Hãy nói tôi hay."
"Dạ, T.T., hàng ngày, hàng tháng."
"Là cái quái gì, hãy nói thẳng!"
"Dạ, tôi là Thầy Toán, thưa ông."
"Thế sao phải tìm việc vậy anh?"
"Chỉ tại T.T. nên phải thế!".
"Tại T.T. là làm sao, hả?"
"Dạ, Thiếu Tiền, nên khổ quá đi!"
"Nhân cách anh, xếp vào loại gì?"
"T.T., không có chi hơn được!"
"Là cái gì? Hãy nói thẳng tuột!"
"Dạ, Tuyệt Trần, phong cách cao sang!"
"Thôi, được rồi, để chúng tôi bàn
Rồi sẽ báo cho anh quyết định."
Anh chàng nọ ngập ngừng lên tiếng:
"Ông thấy tôi ứng xử thế nào?"
"Anh ấy hả? T.T. khá cao!"
"Tôi không hiểu. Là sao? Tốt chứ?"
" Chứng Tâm Thần anh hơi nặng đó!"

CHẨM TÁ NHÂN
(phóng tác)
12/09/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét