O*T*P
(Obama*Tập Cận Bình*Putin)
Nghe như thế một tên cận vệ
Của Cận Bình khẽ hé miệng cười.
Cận Bình chỉ mấp máy bờ môi:
"Kệ cha nó, dầu hôi nó bán
Vì nịnh đầm, sẽ xuống giá nặng.
Thì tao lời, chảng bận tâm chi!"
Obama mặt xám như chì,
Đánh trống lảng, quay đi, lẩm bẩm:
"Thằng Putin đúng phường chết dẫm!
Mình mời đến Nhà Trắng họp bàn
Vấn đề vũ khí nguyên tử năng
Nó từ chối lại còn quá quắt
Nhanh hơn mình, đi một bước trước
Mà thả dê Đệ Nhất Phu Nhân
Vợ thằng Ba Tầu Tập Cận Bình!"
Rồi món men đến gần Bà Tập,
Xuống một tông trong hơi thở gấp:
"Nè, của tôi một tấc dài hơn!"
3PR
(diễn nghĩa)
11/18/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét