Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2022

TẠI SAO LẠI PHẢI TỔ CHỨC TẾT NHÂN QUYỀN - Nam Phạm

Nhiều người hỏi rằng, tổ chức Tết Nhân Quyền để làm gì và sẽ làm được gì?
Nhà tranh đấu cho nhân quyền cô Phạm Đoan Trang vừa mới bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam tuyên án tù 9 năm sau khi bị đánh đập tàn nhẫn đến gãy chân. Cô Trang vẫn hiên ngang và can đảm tiếp tục chống lại một chính quyền bất lương, buôn dân bán nước và chuyên chế độc tài. Cô Phạm Đoan Trang đã từng là du học sinh được học bổng Fullbright đến học tại Hoa Kỳ, từng ghé thăm Việt Museum, và tại đây có người đề nghị nhân cơ hội này, cô nên ở lại Hoa Kỳ mà vẫn có thể tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam trong một tư thế an toàn cho bản thân hơn. Cô Phạm Đoan Trang khước từ đề nghị đó. Cô muốn về nước để trực tiếp tranh đấu. 

<!>
Đối diện với những vị anh hùng đang bị hành hạ tù đày đó, ông Vũ Văn Lộc 89 tuổi đã thấy không thể ngoảnh mặt không làm gì, không thể mặc kệ những nhà tranh đấu, không thể lãng quên hàng ngàn nhà tranh đấu kiên cường đang ở trong lao tù Cộng Sản. 

Đó là câu chuyện hôm nay, và đó là lý do tại sao ông muốn ngày Tết Nhâm Dần  ở Việt Museum phải là một ngày Tết có chủ đề Tết Nhân Quyền cho Việt Nam. 

Xin mời quý thân hữu cùng xem: 

Không có nhận xét nào: