Người Việt Nam xưa tin tưởng rằng
Muốn nuôi con cái được dễ dàng
Thì tốt nhất đặt tên thật xấu.
Ông Cù có con trai, bốn cậu
Chọn bốn tên cực xấu đặt cho
Thiến, Đớp, rồi đến Cút và Cu.
<!>
Một bữa nọ, ông Cù đi vắng
Một người bạn cũ ghé thăm viếng.
Bà Cù thay chồng đón tiếp ông
Một cách rất thân thiện, ân cần
Còn cẩn thận mời ông dùng bữa.
Bà bảo ông: “Bác chờ chút nhé”
Rồi ngó mấy đứa trẻ, chỉ tay:
“Dọn cơm cho Bác. Đớp, làm ngay!”
Người bạn thấy cay cay trong họng,
Ngồi xuống ăn qua loa vài miếng,
Rồi đứng dậy, sửa soạn cáo từ.
“Này, múc nước cho Bác rửa, Cu!”
Ngay lập tức bà Tư ra lệnh.
Ông khách mặt tím lên vì giận
Hướng cửa cái lẳng lặng bước ra.
“Mau dắt xe cho Bác. Cút. Đi.”
Ông khách mắt đỏ lừ, tức tối,
Lầu bầu như có gì định nói.
Bà Tư tưởng ông đợi người đưa
Ra cổng làng nên cất tiếng la:
“Đưa Bác ngay ra cổng. Thiến. Nhé!”
CHẨM TÁ NHÂN
(phóng tác)
03/11/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét