Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2021

TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC LÀ NGƯỜI VIỆT CỔ? - Nguyễn Nhơn







"Bằng Chứng Cho Thấy Nguồn Gốc Của Người Trung Quốc Khiến Cả Thế' Giới Chấn Động"
Chuyện dân tộc học cổ xưa chưa biết lẽ nào.
Chỉ tính từ thời Hai Bà Trưng
Lĩnh Nam là Đất xưa của Lạc Việt.
<!>

VỀ VỤ “LẠC VIỆT QUẢNG ĐÔNG“ - COI CHỪNG SỤP BẪY CHỆT

Hôm kia, 7 tháng 8/2021, bạn Victor Tran viết:

“ theo toi day la quy ke cua bon Tau, Bon chung khong co ly do chinh
dang nao de chiem Viet nam, Nay nguoi Quang Dong tu nhan la nguoi Viet la 1 am muu tham doc
Nguoi Viet Quang Dong se mang Quan qua giup do Vietnam, roi o ly lại, lay gai Viet lam vo, roi trung cau dan y thi quoc te khong co ly do gi de can thiep
Hoac no se lam tro Nguoi Viet Quang Dong Giai Phong Nguoi Viet hien tai cung nhu CS BV giai phong Mien Nam, bai ban nay se mo ra va Viet nam se bi nguoi Quang Dong cho vao trai cai tao nhu dan toc Duy Ngo NHI
Xin suy nghi tai sao Tau no lam nhu vay

victor tran <vtran592@gmail.com>

Tôi hồi đáp bạn Victor như vầy:

Chệt tập đâu cần phải mần việc binh đao ồn ào Quốc tế. Mấy năm trước đây có lần tên bí thơ Tỉnh Quảng Đông đã qua tận Hà Nội chỉ thị cho Thứ trượng Ngoại giao vc ra văn thơ nhắc nhở các Tỉnh Thành xúc tiến đúng KẾ HOẠCH GỞI CÁN BỘ ĐI QUẢNG ĐÔNG TẬP HUẤN

Nếu để ý theo dõi vấn đề thì sẽ thấy:
Tỉnh bộ cộng sản Quảng Đông ÍT thần phục Bắc Kinh

1/ Có hồi Uông Dương làm Bí thơ Quảng Đông đã cho phép XÃ Ô KHẢM TỰ BẦU CỬ XÃ TRƯỞNG và tự trị được mấy năm

2/ Thỉnh thoảng nhóm người Lạc Việt quảng đông tuy tự nhận mình là sắc dân thiểu số ở đấy vẫn lên tiếng về gốc gác và nền văn hóa của mình.

Thậm chí có lần họ cho trưng bày tảng đá với văn tự " chân chim" và hãnh diện khoe rằng: Dân tộc Lạc Việt chúng tôi CÒN CÓ VĂN TỰ trước cả người Hán các ông.

Tôi bị phá hư mấy máy với lại sự kiện cũng đã lâu khó tìm lại những bài viết vừa kể

Nguyễn Thành Nhơn ĐS. 6 (*)

Bữa nay bạn Sơn Trần cũng đặt vấn đề:
“ Coi chừng! Đừng vội mừng nếu như câu chuyện này có thiệt.

Một khi có một Người Quảng Đông từ chối là người gốc Hán và tự nhận là Người Việt,...thì cũng còn có thể hiểu (Biết đâu đây cũng là mục đích của họ ???!!! ) Người Việt cũng là người Quảng Đông mà ra.

Rồi nếu như lơ là, câu chuyện còn có thể kéo dài ra nữa.
Rằng, nếu Người việt là Người Quảng đông,...thì Người Việt là Người của nước tàu.
À, đến đây mới lòi thâm ý của họ.

Biến Người Việt thành dân tàu theo con đường ,...ngọt như mật, tưởng rằng chúng bỏ Hán theo Việt, vội ăn mừng,...có ngày sụp hầm mà không hay.

Hãy cẩn thận.

katumtran

Nhân dịp nầy, tôi trình bày lại vấn đề, tuy có vẻ hoang đường, nhưng …biết đâu thời thế xoay vần lại có ngày trở thành … hiện thực.

Nhất là hiện tại, chệt tập hùng hổ với ước mơ “ Một Vành Đai – Một Con Đường “ đi CHINH PHỤC THẾ GIAN bị Mỹ và Châu Âu vận động bao vây, cô lập.
Có khi đến một ngày … chế độ cộng sản tàu kiệt quệ rã bè:

Tam quốc chí La Quán Trung có chữ:

“ Chia lâu rồi sẽ hợp - Hợp lâu rồi sẽ chia “
Có ngày nước tàu lại chia năm xẻ bảy?

Ngày tốt nghiệp “ tiến xĩ Cải tạo “ từ Hoàng Liên Sơn dìa Miền Nam

Trôi giạt lên Kinh tế Mới Bảo Lộc Chòi nhà ở cạnh An Lạc Tư hoang phế.

Ngày ngày cuốc đất Di Linh cứng như đá
Ăn toàn gạo công nhận với mít luộc chấm muối
Đêm đêm, dưới ngọn đèn dầu tù mù lần đọc Kinh Phật

Đọc miết rồi say chữ, có buổi sáng tinh sương, nửa thức, nửa ngủ

Bên tai vẳng nghe lời nói:
“ Chừng nào Cộng Hòa Hoa Hạ ra đời

Thế giới an nhiên hưởng Thái bình “

Gã cựu tù cải tạo đói khổ
Thân mình lo chưa xong

Làm sao trong tiềm thức lại ấp ủ sự vụ chánh trị hoang đường nhường ấy?!

Về sau HO quy mã tỉnh hồn lai
Nhìn lại Thời cuộc
Cũng có điều đáng suy nghĩ

Ngày nay, chệt tập gom tụ quyền lực làm vua mãn đời xem trời bằng vung

Ngày xưa, sau bạo chúa mao trạch đông đám cộng sản Thượng Hải – Quảng Đông vẫn xem thường bọn Bắc Kinh bất tài ăn hại

Quảng Tây, đến ngày nay vẫn là Khu Tự Trị Người Choang

Rõ nét nhất là:

Uông Dương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông có hồi dọc ngang lừng lẫy một cõi tự động thử nghiệm cho dân xã Ô Khảm tự do bầu chức vụ xã trưởng

Mãi mấy năm sau thấy không kết quả mới thu hồi lại quy chế

Vì vậy bọn Bắc kinh dùng thủ đoạn

Nâng Uông Dương lên làm Ủy viên Bộ Chánh trị Trung ương triệu về Bắc Kinh thành vô quyền để giám sát

Nói chung, đám cộng sản tàu Miền Nam

KHU VỰC NGÀY XƯA GỌI LÀ “HOA HẠ“

là khu vực trù phú có khuynh hướng KHÔNG THẦN PHỤC BẮC KINH

vì vậy mà có thể hy vọng Ngày nào đó dưới tác động của Mỹ và Châu Âu

Các khu tự trị Tây Tạng – Tân Cương nổi dậy cùng lúc các tỉnh phía Nam, chịu đời hết xiết “bạo chúa chệt tập“ đứng dậy phân ly thì …sẽ thấy “các Cộng Hòa Hoa Hạ“ ra đời cớ sao không?

Và... Hoa Hạ chính là LĨNH NAM, NƯỚC XƯA CỦA HAI BÀ TRƯNG

Ngày nay dù Lạc Việt ở đó trở thành “Dân tộc Thiểu Số“ vẫn còn mang huyết thống và văn hóa Lạc Việt vẫn có ảnh hưởng chánh trị ít nhiều

Vậy Cộng Hòa Hoa Hạ dù không hòa hoãn với Đại Việt vẫn không thể có vấn đề xâm chiếm Việt Nam

“ Nói láo mà chơi, nghe láo chơi
giàn dưa lún phún hạt mưa rơi “
Chiện đời dịch vật không buồn nhắc
Đêm về rỉ rả gõ mấy lời

Nguyễn Nhơn

(*) Câu chuyện trao đổi trên Diễn đàn
Quốc Gia Hành chánh Global

Không có nhận xét nào: