Gửi các anh.Lang thang trên nét.Gửi các anh xemLang thang ngang đường Dân Chủ quận Thủ Đức, gặp chiến hữu lão huynh Nguyễn Duy Điệp, ngồi bên vệ đường đón khách kiếm hồ tệ....Lão huynh trước 75 là đại uý đại đội trưởng đại đội 1 tđ 11 dù, khóa 16 võ bị quốc gia Đà Lạt gia đình mũ đỏ, nay đã 72 tuổi hành nghề xe ôm kiếm cơm qua ngày...các niên trưởng chiến hữu gia đình mũ đỏ xin hãy chia sẽ... thang.
Ông Đại Tá Vũ Văn Lộc có kể chuyện ông ấy học khóa 10 Phụ Sĩ Quan Đà Lạt nhưng chính thức là Thủ Đức nên không thấy ông ấy mặc quân phục sĩ quan Đà Lạt (?) mà Nguyễn Thiếu Nhẫn (Lão Móc) cứ tố hoài... Phải chăng ông này cũng thuộc thành phần Thủ Đức lên Đà Lạt học cái gì đó chứ không phải Võ Bị Đà Lạt chính thức. Sinh viên Quân Y ngày xưa cũng có khóa được huấn luyện quân sự tại trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt hay Thủ Đức, đa số là tại trường Võ Bị Đà Lạt... vì thế anh em sinh viên quân y đã học theo lối chào tay của trường Võ Bị Đà Lạt. Muốn biết rõ, cứ hỏi vị sĩ quan này xem có đúng như vậy không???
Trả lờiXóa(Một Gốc Quân Y)