Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Mừng Sinh Nhựt 80 Giáo Già Trần Minh Xuân - Nhiên Hạ


Trăm năm trong cõi người ta*
Tám mươi thật cũng đã là bể dâu
Điểm sương tóc đã hai màu
Xác thân trì trệ chân đau gối mòn

Nhưng tình non nước sắc son
Thuỷ chung tự thuở mẹ tròn con vuông
Ai rồi cũng phải qua truông
Ai thời ru lại nỗi buồn lưu vong?
<!>

Tám mươi không đếm chả đong
Lượng trời hiểu đã nằm lòng xưa nay
Giang sơn một gánh vai gầy
Mắt nhìn nhân thế phơi đầy nhục vinh

Hôm nay nhìn lại chính mình
Tự trào trong nắng bình minh ngọt ngào
Bản lai diện mục thì thào
Chân như gõ nhẹ lối vào hiện sinh!

Tám mươi mình lại thấy mình
Thấy sông núi cũng gập ghềnh như xưa
Thấy nhân quả chẳng thiếu thừa
Thấy niêm hoa nhẹ ru đưa phận mình....

Nhiên Hạ
08112019 (AP đoán: có thể ngày sanh của Giáo Già 10 hay 11.8.1939 ở Mỹ Tho)
* Kiều
*****
Nhân đọc bài thơ chúc mừng sinh nhựt Ông Giáo Già của  Nhiên Hạ (hậu duệ VNCH  Hà Đặng - một chuyên gia địa ốc ở Saramento), nhà báo già hết gân lại nổi hứng chúc mừng bạn văn Trần Minh Xuân tám mươi mùa xuân của ông Giáo Già ở Sacramento và chúc Giáo sư già Trần Cảnh Xuân ở San Diego (sanh năm 1935) luôn mãi còn gân.

Chúc Mừng Sinh Nhựt Giáo Già mà trẻ (Sacramento)
và Giáo trẻ mà già Trần Cảnh Xuân (San Diego)

Tám mươi Xuân vẫn mãi chưa già,
Thư Viết Cho Con - nợ quốc gia.
Giáo trẻ viết nhiều, thời mạt vận,
Giáo Già múa bút - cộng tiêu ma.
Một thời ngang dọc, nay đâu hết?
Gác kiếm giang hồ, thật xót xa.
Xã hội tan hoang, đời khổ lụy,
Xuân già Xuân trẻ hết kêu la?.
 - A Ha !!!

BÀI 2

Xuân già Xuân trẻ vẫn còn Xuân,
Yêu nước yêu nhà, chưa hết gân.
Giáo trẻ, Giáo Già, đều giáo cả,
Văn thơ, báo bổ, gởi toàn dân.
Thư Cho Con viết hoài không cạn,
Gởi gắm tình cha mãi tiếng ngân.
Biển khổ, trần ai, không khiếp sợ,
Tình đời, dâu bể, dạ bâng khuâng./.

             Anh Phương (11.8.2019)

VÀI DÒNG GIỚI THIỆU:
Anh Phương, nhà báo già hết gân, nhưng còn sung, múa bút, viết nhiều đề tài từ thể thao, thế sự, thời cuộc, tình đời qua các truyện ngắn - hồi ký - bút ký - tạp ghi - phóng sự... và còn làm thơ con cóc nữa mới tức cười đó ạ!.
 Xin giới thiệu hai ông bạn đều có tên Xuân cùng họ Trần, nghĩa là Xuân mãi tái lai. Hai ông bạn Xuân luôn mãi còn xuân, mới ngon chi lạ! Một người ở đầu (Bắc) Cali, một ông ở cuối Cali (Nam) (nhái theo bài thơ xưa: Quân tại Tương Giang đầu - Thiếp tại Tương Giang thủy - Tương tư bất tương kiến - Đồng ẩm Tương Giang thủy).
1 - Cựu giáo sư Trần Minh Xuân mới có 80 cái xuân xanh mà nói là Giáo Già (bút hiệu) thường xuyên xuất bản phát hành THƯ CHO CON đến tập thứ 32 và nay đã gởi nhà in tập 33, gần cuối năm này sẽ xuất bản phát hành tiếp. Mỗi tập Thư Cho Con sơ sơ "khiêm nhường" tối thiểu 500 trang và tối đa lên đến trên 700 trang, ai tốn tiền cho biết? Tiền túi của Giáo Già... Công việc này Giáo Già Trần Minh Xuân đã thực hiện trên 15 năm nay, bình quân mỗi năm 2 tập lại tốn công gởi biếu bạn bè thân hữu và nhứt là các anh chị em trong đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy - Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong Tỵ Nạn.
Hình: GS Trần Minh Xuân (trái) TS Mai Thanh Truyết (giữa) - nhà báo Anh Phương (phải) trong Lễ dựng tượng nhà bác học Pétrus Trương Vĩnh Ký tại San Jose năm 2018

Về thành tích của một người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, cách đây trên dưới 30 năm, Giáo Già Trần Minh Xuân từng là chủ nhiệm chủ bút (tuần báo hay bán nguyệt san?...) Mekong Tỵ Nan - một trong những tờ báo kỳ cựu ở miền Bắc Cali. Nay đã không còn phát hành báo nữa. Nhờ vậy, Giáo Già có nhiều thời giờ chuyên sáng tác, viết bài chính luận thời sự in thành sách được nhiều người ngưỡng mộ. Tờ báo Mekong Tỵ Nạn chính ông vừa là chủ nhiệm chủ bút vừa lái xe đi phát hành rộng rãi tại nhiều thành phố khắp miền Bắc California, từ San Jose - Oakland - San Francisco - Stockton cho đến Sacramento, cũng là một đam mê, yêu nghề...Anh Phương xin bái phục ông Giáo Già về nghề báo, khó có ai chịu khó như ông.
Giáo Già Trần Minh Xuân từng có hàng chục năm định cư gần thành phố San Jose, nay "mu" về Sacramento ở luôn cũng được trên 5 năm. Nhà văn Trần Minh Xuân còn làm thơ chống cộng 
cũng thuộc hàng cao thủ. Qua trên 32 tập Thư Cho Con đã in thành sách nhiều chủ đề khác nhau, có khi hợp tác với nhiều tác giả khác, đặc biệt với Giáo sư Nguyễn Thùy ở Pháp cũng in thành sách những tác phẩm khác, không phải Thư Cho Con, thường viết về văn học. Giáo Già Trần Minh Xuân, trên mỗi tác phẩm xuất bản luôn dính liền với khẩu hiệu bất di bất dịch là Chống Tàu Diệt Việt Cộng trong suốt hành trình sáng tác và xuất bản tác phẩm văn thơ và làm báo của ông. Giáo Già tự lực cánh sinh là chính, ngoài ra cũng có sự hợp tác, tiếp sức, ủng hộ, đóng góp thêm bài viết (có thể cả tài chánh?) của nhiều bạn hiền như Tiến sĩ Mai Thanh Truyết (Houston - Texas) - Tiến Sĩ Phan Văn Song ở Pháp và các bạn hiền khác... ở khắp mọi nơi.
Những ai quan tâm tới thời cuộc Chống Tàu Diệt Việt Cộng nên tìm đọc những tác phẩm của Giáo Già và các thân hữu của ông do Mekong Tỵ Nạn in ấn và phát hành.
Xin liên lạc với Giáo Già Trẩn Minh Xuân qua Email: mekongtynan@gmail.com.
2 - Giáo sư  Trần Cảnh Xuân, tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn - Khóa đầu tiên - từng là Hiệu Trưởng Trung Học Hoàng Diệu - Ba Xuyên - Trung học Long An và phục vụ tại Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH. Định cư tại Mỹ rất sớm và là Giáo sư Đại Học ở San Diego, nay đã về hưu kể cả không còn giữ chức Chủ Tịch Hội Kỹ Thuật & Khoa Học hàng chục năm (tôi nhớ không chính xác tên của Hội này và TS Mai Thanh Truyết cũng là một trong những con chim đầu đàn của Hội). Hiện nay, nếu tôi nhớ không lầm, nhà kinh tế Nguyễn Bá Lộc - nguyên là cựu Giám Đốc Nha Kinh Tế Miền Tây trước năm 1975 -  cũng định cư ở San Diego, nắm giữ chức Chủ Tịch thay thế Giáo sư Trần Cảnh Xuân.

Sacramento ngày 12.8.2019
Anh Phương Trần Văn Ngà

Không có nhận xét nào: